Khi tôi đối mặt với sinh tử, chồng tôi lại bên cạnh người mà anh luôn thù ghét sâu sắc.
Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có một mối tình sâu sắc với Hương, người yêu cũ. Họ từng sống chung, có mối quan hệ vợ chồng và một đứa bé nhưng sau đó chia tay do Hương lén lút qua lại với người khác. Khi yêu tôi, anh thường nhắc đến Hương với thái độ không thân thiện và cảnh báo tôi về việc phản bội. Dù cuộc sống vợ chồng tôi khá êm đềm, với những cãi vã nhỏ và anh luôn là người làm lành, tôi cảm thấy anh vẫn mang nặng nỗi đau từ quá khứ. Thế nhưng, khi tôi chưa từng nghĩ đến việc phản bội, thì anh lại đã phản bội tôi.
Hôm đó, anh đi công tác một tuần, tôi bỗng bị đau bụng dữ dội. Khi gọi anh, anh lạnh nhạt bảo tôi tự gọi bố mẹ đưa đi viện. Tôi phải nằm viện 20 ngày vì viêm tụy cấp, anh chỉ đến thăm vài lần, luôn bận rộn công việc. Mẹ phải đút cơm cho tôi, tôi rất tủi thân nhưng cố nén lại, tự nhủ anh yêu tôi dù không thể hiện. Ra viện, tôi ở nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm kia, khi anh đi làm, Hương đến thăm và mang cho tôi giỏ trái cây, không vòng vo, cô ấy thẳng thắn nói chuyện.
Em hãy trả anh Hoàng lại cho chị. Chị và anh ấy đã sống chung và hiểu nhau rất lâu. Trong khi tôi đau đớn trong bệnh viện, anh ấy lại vui vẻ bên người khác. Hương cho biết mỗi tháng, anh Hoàng đều đưa chị đi chơi, và khi tôi nằm viện, họ đang đi du lịch. Anh nói cần thời gian để giải quyết với tôi, nhưng chị không thể chờ đợi nữa. Sau khi Hương về, tôi nhắn tin cho chồng, hỏi tại sao anh không nói nếu không còn yêu tôi. Tôi vừa nhắn vừa khóc, vì trong lúc tôi vật lộn với sự sống, anh lại bên người khác mà tôi không ngờ tới.
Cô ấy đã phản bội anh, nhưng cuối cùng anh lại phản bội tôi vì cô ấy. Giờ tôi đang ở nhà mẹ, bố mẹ rất tức giận. Chồng tôi đã đến hai lần nhưng bị bố đuổi về. Tôi đã nộp đơn ly hôn và đang chờ tòa án. Tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Theo mọi người, tôi có nên quay về, cố gắng giành lại những gì thuộc về mình không? Tôi cảm thấy như đang giúp đỡ họ nên không cam lòng.



Source: https://afamily.vn/khi-toi-dang-chien-dau-voi-sinh-tu-chong-toi-lai-o-ben-canh-mot-nguoi-ma-anh-luon-noi-cam-thu-tan-xuong-tuy-20180712150034362.chn